GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

 

Thiên-Sa và Lưu Hùng: Ngày Thành Hôn 23/11/2019

 

11:00 AM - Rước dâu tại nhà gái

 

1- Thiên-Sa và Lưu Hùng thề nguyền riêng tư với nhau ở vườn sau ngay trước khi bắt đầu lễ nghi rước dâu

 

 

Trong khi vai lớn của các cháu đứng trước cửa nhà để nghênh đón đàng trai thì trong nhà các cháu đứng chờ sẵn để vỗ tay khi đàng trai tiến vào nhà

 

 

Đàng trai tiến đến ngôi nhà của cô dâu để cử hành nghi thức rước dâu

 

 

Khi cử hành nghi thức rước dâu, bố đại diện bên nhà gái:

 

1- ngỏ lời với chung đàng trai và riêng bố mẹ của người con rể tương lai:

Thiên-Sa là người con gái út trong gia đình của chúng tôi, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse mới được.

Nhưng hai người con của chúng ta đã nhận được ơn gọi hôn nhân từ Thiên Chúa là Đấng đã xe duyên kết nghĩa cho các cháu.

Chúng ta không thể nào ngăn cản các cháu đi theo tiếng gọi hôn nhân của các cháu.

Trái lại, chúng ta cần phải dâng con của chúng ta cho Thiên Chúa, như dâng đứa con theo ơn gọi tu trì của mình cho Ngài vậy.

Theo chiều hướng dâng con của mình cho Thiên Chúa là Đấng đã ban nó cho chúng ta, chúng tôi xin trân trọng trao người con gái thân yêu của chúng tôi cho bên nhà trai;

 

2- ngỏ lời với chính người con gái sắp về làm dâu nhà chồng:

Con là người con gái quí yêu của bố mẹ do Chúa ban cho bố mẹ.

Nhưng không phải vì thế mà bố mẹ chỉ muốn giữ riêng con cho gia đình của chúng ta,

trái lại bố mẹ muốn chia sẻ con cho nhà chồng tương lai của con.

Bởi thế, con ra đi không phải là từ bỏ gia đình con và bố mẹ mất con, trái lại,

con ra đi để làm cho gia đình chúng ta nới rộng hơn, với sứ vụ phục vụ xã hội và Giáo Hội;

bố mẹ vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ con trong tầm tay của bố mẹ mỗi khi con cần đến bố mẹ.

 

3- ngỏ lời với người chồng tương lai của con gái mình:

hai bác trao Thiên-Sa cho cháu, nhưng không phải Thiên Sa thuộc về cháu

cho bằng hai đứa thuộc về nhau, đúng hơn hai đứa thuộc về Chúa,

mà nếu thuộc về Chúa hơn thuộc về nhau thì mới không lạm dụng nhau,

trái lại, luôn tôn trọng nhau và phục vụ nhau.

Đây Thiên-Sa người con gái yêu dấu của gia đình hai bác xin trao gửi cho cháu.

 

 

 

Qui tụ trước Thánh Lễ hôn phối

 

 

hai anh em giống nhau hầu như mọi bề:

về thời điểm sinh cùng tháng 11 (cách nhau 6 tuổi), về mặt mũi và vóc dáng người, về thời điểm lập gia đình cũng tháng 11 (cách nhau 6 năm),

ngoài ra cũng là clinical psychologist như nhau, cũng làm cho nhà thương, cũng thích social life...

ngoại trừ một điểm khác nhau, đó là anh thì lập gia đình với người vợ Phi Luật Tân, còn em lại lập gia đình với người chồng Việt Nam....

Vì thế có thể sinh con gái đầu lòng thay vì trai đầu lòng chăng!?

 

 

Bên đàng trai ngôi bên phải (hình trên) và bên đàng gái ngồi bên trái (hình dưới) từ cửa nhà thờ tiến lên cung thánh

 

 

Thánh Lễ hôn phối

 

 

cử hành bí tích hôn phối sau bài giảng

 

 

Cuối lễ, đôi tân hôn đến trước Tòa Đức Mẹ dâng đời sống hôn nhân của mình cho Mẹ

 

Chụp Hình lưu niệm sau Thánh Lễ ở ngoài nhà thờ

(máy chụp của bố cô dâu chỉ có những tấm hình dưới đây - xin chờ bộ hình chụp đầy đủ của thợ chụp sau)

đây là 1 tấm hình trong loạt hình do thợ chụp bao gồm trong cái link ở cuối cùng

Gia đình bên bố của cô dâu (hầu hết từ Houston TX sang, còn vắng 3 gia đình em của bố và họ hàng bên bố)

Bố chụp với con cháu chắt

5/8 anh em: bố mẹ, chú Tâm thím Phượng, cô Loan, cố chú Lan Hạnh, cô Trinh

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương của bố mẹ

 

TIỆC MỪNG

 

Nơi tổ chức (từ ngoài vào trong)

Tiệc Mừng

Đại diện hai gia đình, bố đã ngỏ lời cùng quan khách dự tiệc mừng ở nhà hàng như sau:

 

giữa một thế giới đang phá sản văn hóa hôn nhân Kitô giáo, theo chiều hướng duy nhân bản hưởng thụ, ở chỗ chỉ biết sống

hôn nhân pro choice: tôi có quyền lấy cũng có quyền bỏ,

hôn nhân trò chơi, thích thì ở không thích thì bỏ,

hôn nhân vị kỷ, coi con cái là gánh nặng...

 

Trong khi đó lại có những con người trẻ vẫn hiên ngang tiến đến chỗ lập gia đình với nhau,

theo ơn gọi hôn nhân, dám chấp nhận nhau bằng mọi giá và coi con cái là quà tặng Chúa ban,

thì quả là anh hùng, như đôi tân hôn của chúng ta hôm nay (mọi người vỗ tay chúc mừng đôi tân hôn).

 

Tuy nhiên, tự mình không ai có thể sống trọn vẹn đời sống hôn nhân đầy đau thương và thử thách, nếu không có ơn Chúa.

Bởi vậy, sự hiện diện của quí vị trong bữa tiệc mừng thành hôn của 2 cháu hôm nay

chẳng những là một cử chỉ chúc mừng mà còn là một bảo chứng cho sự nâng đỡ của quí vị giành cho 2 cháu.

Do đó, 2 gia đình chúng tôi không thể nào không tri ân cảm tạ quí vị ngoài họ hàng của gia đình còn có đông đảo quí vị thân hữu:

 

trước hết là bạn bè của chú rể: all the groom's friends stand up please - Thank you (mọi người vỗ tay)

và bạn bè của cô dâu: all the bride's friends stand up please - Thank you (mọi người vỗ tay)

 

Sau nữa là thân hữu của cha mẹ chàng rể: cộng đoàn Mẹ Mân Côi và Mẹ Lộ Đức cùng ca đoàn - xin cám ơn quí vị (cử tọa vỗ tay)

 

Sau hết là thân hữu của bố mẹ cô dâu:

Thân Hữu Đồng Công của bố cô dâu - xin cám ơn quí anh chị (cử tọa vỗ tay)

Gia Đình Tận Hiến Đồng Công - xin cám ơn quí anh chị (cử tọa vỗ tay)

Thiếu Nhi Fatima - xin cám ơn quí anh chị (cử tọa vỗ tay)

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương - xin cám ơn quí anh chị (cử tọa vỗ tay)

Thân Hữu của mẹ cô dâu các chị Bình Cang, ban giáo lý và linh tông - xin cám ơn quí anh chị (cử tọa vỗ tay)

 

First Dance

First Game

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương - 34 anh chị em, ở các bàn 33-34 và 37-38

 

Tạ Từ Các Em - Chúa Nhật 24/11/2019

Trưa Chúa Nhật ở Claremont - với các em của mẹ

Tối Chúa Nhật ở Garden Grove - với các em của bố

 

Xin xem toàn bộ hình ảnh do chính thợ chụp ở cái link dưới đây:


https://musemomentsphoto.shootproof.com/gallery/11205541/